Tỉnh thức
Nhung nói: “Em còn yêu anh nhiều lắm”, nhưng cổ họng cô nghẹn lại. Chồng cô im lặng, khiến Nhung biết rằng một khi anh đã quyết định, sẽ khó thay đổi. Cô chỉ muốn chồng hiểu rằng cô khó sống thiếu anh. Một người bạn khuyên Nhung nên ly hôn vì cô còn trẻ, xinh đẹp và có nhiều cơ hội tốt hơn. Nhung hoang mang và nghi ngờ chồng có người khác, nên đã thuê thám tử. Kết quả cho thấy Minh không hề có người phụ nữ nào khác, nhưng công việc của anh đang gặp khó khăn và có nguy cơ phá sản. Nhung hỏi chồng về những vấn đề đó, nhưng anh vẫn im lặng, khiến cô cảm thấy đau lòng. Cô muốn anh chia sẻ với mình, vì họ là vợ chồng.
Anh mệt mỏi và cảm thấy khó khăn, cần nói với em rằng em như một người xa lạ. Minh thừa nhận em đúng, em đã không chia sẻ từ khi cưới, chỉ sống cho bản thân. Anh cần một người đồng hành chứ không phải một búp bê xinh đẹp. Minh quyết định dừng lại trong khi Nhung muốn níu kéo, khiến cô cảm thấy bẽ bàng và cô đơn. Trong thời gian ly thân, Nhung suy nghĩ nhiều về cuộc hôn nhân, nhận ra Minh luôn là người chồng trách nhiệm, che chở cho cô.
Minh không chú ý đến Nhung, khiến cô thường giận dỗi để anh quan tâm hơn. Cô chỉ biết về công việc của chồng mà không bao giờ hỏi han, trong khi anh luôn quan tâm đến cô. Những câu chuyện giữa họ chủ yếu xoay quanh Nhung. Khi chồng không về, cô cảm thấy khó chịu và hối hận, nhận ra nỗi cô đơn của anh. Nhung cảm thấy mình quá ích kỷ và như gánh nặng cho chồng, dù vẫn theo dõi cuộc sống của anh nhưng không còn nhắn tin hay hỏi lý do anh đối xử với cô như vậy.
Cô quyết định ngừng tạo áp lực cho anh và làm mới mối quan hệ. Cô gửi một email cho chồng, bày tỏ những nhận thức của mình về cuộc hôn nhân. Cô chân thành nói rằng anh có quyền nghỉ ngơi và cô cần thời gian để sửa chữa sai lầm. Cuối thư, cô nhấn mạnh rằng cuộc sống hôn nhân cần được xây dựng từ hai phía. Sau khi gửi email, cô cảm thấy nhẹ nhõm, coi đây là bước đầu trong việc hàn gắn tình cảm. Dù anh vẫn im lặng, cô tin rằng sự chân thành sẽ được đền đáp, vì cô hiểu Minh chỉ mệt mỏi chứ không có người khác. Cô hứa sẽ trân trọng và xây dựng gia đình thay vì thỏa mãn tính ích kỷ của bản thân. Cường không ít lần tự hỏi: "Nếu biết như vậy, có lẽ đã không lấy nhau".


Source: https://afamily.vn/tinh-ngo-20121216032023594.chn